Quang Trung

[Góc review]
Bún ngao 39 Quang Trung
Trong hình là bát bún hải sản 50k ạ. Bát khá đầy đặn, có ngao, cá rán miếng to, 1 con tôm, 2 con bề bề và 1 hay 2 miếng chả nữa nhưng mình ko thích nên gọi ko chả. Tôm và bề bề ăn ko bị bở, miếng chả mỏng dính, ăn hơi dai (mình ko rõ đấy là chả cá hay chả gì nữa). Nước dùng ko bị ngọt lợ vị mì chính, thêm ít chanh, quất và ớt chưng vào là ngon. Mình thấy ớt chưng của quán ngon, ko bị khô như ở các quán khác. Quán có miến với bánh đa nữa, có lần mình ăn bánh đa thì hơi vụn, bánh mềm kiểu bị chần hơi lâu. Quán có kiểu trộn nữa nhé. Mình đi làm gần đây nên trưa nào chán cơm thì mình toàn ra đây ăn. xem tiếp
LỊCH TRÌNH ĐÀ LẠT 3 NGÀY - 3 ĐÊM
Tổng chi tiêu hết 3tr350k/ng.
Dưới đây là chia sẻ về chuyến đi của chúng mình . Do cả 2 có tâm hồn ăn uống nên chủ yếu sẽ là Food tour của tụi mình
Đi lại: Mình canh đợt vé rẻ của Vietjet trc khoảng 3 tháng. Giá vé là 1tr6/ng khứ hồi.
Kinh nghiệm của mình là nên mua hành lý ký gửi chiều về (vì mua quà cáp nhiều). Như 2 đứa mình cũng may vừa đủ cân nặng do mua ít quà.
Ở Đà Lạt: mình thuê xe máy đi 2 đứa cho tiện giá thuê xe số là 80k/ ngày. Lưu ý cho các bạn là những địa điểm ở Đà Lạt đều rất xa phải leo đồi, núi nên chọn xe số cho tiết kiệm xăng.
Chỗ ở: Mình book Koi Homestay ở 168 Hùng Vương. Có mã booking của VNtrip nên rẻ kinh khủng. Homestay được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài có cả sân vườn cho nhóm để tổ chức BBQ. Hơn nữa anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, dễ mến. Đêm đầu bọn tớ đến cũng là 10h đêm a ấy trực tiếp dẫn đi ăn luôn . Nói chung cực ưng có dịp lên lại vẫn sẽ quyết book ở đây.
Day 1:
Mình đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương lúc 20:30. Đi taxi về homestay nhận phòng rồi đi ăn đêm.
Món đầu tiên mình chọn khi đến Đà Lạt là bún bò Huế ngã rẽ cạnh chợ đêm: 60k/2ng.
Tiếp đó 2 đứa ghé vào chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, ăn đậu hũ: 50k/2ng.
Sau khi ăn no 2 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau.
Day 2: Nguyệt Vọng Lầu- Làng Cù Lần - Nông trại cún - Hồ Tuyền Lâm - Phim trường Secret Garden - Tiệm bánh cối xay gió - Làng Vũ Thị
Địa điểm đầu tiên là Nguyệt Vọng Lầu (thực ra k có trong lịch nhưng tụi mình đi ăn sáng là bánh căn cây bơ mà ngay gần nên qua chụp choẹt vài tấm). Tiếp đến là Làng Cù Lần. Tuy khá xa trung tâm nhưng là địa điểm nên đến vì mỗi góc ở đây đều có thể sống ảo được . Thăm quan là hết buổi sáng.
Trên đường về thành phố có đi qua nông trại cún nên 2 đứa quyết định dừng lại. Giá nước rẻ mà được chơi vs các ẻm từ big size đến mini size luôn
Sau đó bọn mình ghé qua Hồ Tuyền Lâm và Phim trường secret garden.
Lúc về tiện đường thế nào thấy luôn tiệm bánh Cối xay gió nên 2 đứa đứng lại chụp choẹt luôn
Ăn tối xong thì bọn tớ ghé đi cafe Làng Vũ Thị (Dốc 7 Trại Mát). View trên cao nhìn xuống ĐL về đêm siu đẹp
Ngày 3: Nhà thờ con gà - Bức tường HQ - Nhà thờ Domaine de marie - Quảng trường Lâm Viên - Sunny Farm - Cầu Đất Farm - Trường Cao đẳng sư phạm - Chợ đêm Đà Lạt
Những địa điểm trên đều trong trung tâm thành phố (trừ cầu đất Farm) nên chúng mình đi rất nhanh chủ yếu chụp vài tấm và thăm quan r đi. Buổi trưa mình ghé qua Sunny Farm có nấc thang lên thiên đường đang rất nổi tiếng.
Trường cao đẳng sư phạm chỉ được vào sau 5h chiều và rất đông nhé .
Tối chúng mình ghé qua chợ Đà Lạt ăn các món trong chợ đêm r đi ăn yaourt phô mai vs trứng lòng đào .
Ngày 4: Đồi cỏ Hồng - XQ Đà Lạt Sử quán - Dinh 1 Bảo Đại - Up Coffee ĐL
Hôm cuối nên chúng tớ chọn những nơi dễ đi chút. Chiều ghé qua chợ Đà Lạt mua chút quà về cho mn. Sau đó 2 đứa đi Cafe rồi về trả xe, bắt taxi ra sân bay.
Những món ăn đã ăn ở Đà Lạt:
Ngày 2: Bánh căn cây bơ (100k/2ng).
Kem bơ 76 Nguyễn Văn Trỗi (60k/2ng)
Lẩu gà Lá É Tao Ngộ (220k/2ng)
Cafe Làng Vũ Thị (70k/2ng)
Ngày 3: Bún bò Huế 202 Phan Đình Phùng (85k/2ng)
Bánh canh Xuân An (60k/2ng)
Cafe Sunny Farm (60k/2ng)
Lẩu Bò 15B Quang Trung (205k/2ng)
Nướng chợ đêm Đà Lạt (100k/2ng)
Sữa chua phô mai & Trứng lòng đào (40k/2ng)
Ngày 4: Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu (30k2ng)
Bánh bèo Bà Hường: (70k/2ng)
Bánh ướt Tăng Bạt Hổ (60k/2ng)
Đây là 4 ngày ở Đà Lạt của chúng mình, vẫn còn nuối tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được nhưng chắc chắn là sẽ quay lại trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, văn mình viết lủng củng mong các bạn thông cảm nhé xem tiếp



Hai con đi làm về bụng đói meo...may quá nhìn thấy hàng xôi tạt ngay vào chén vội ko ngất....
Hoá ra lại là quán xưa cũ-Xôi bà Minh-Hàm Long(đối diện trường THCS Ngô sĩ Liên- team NSL chắc ko ai ko biết bà).bnh năm từ thời h/s,đến bg bôn ba mới đc ăn lại...
Ngon -sạch-rẻ. cho bát như ảnh ,topping ựa no phè....trước bà chỉ bán sáng bj quán mới mở thêm ở 25 Quang Trung quá ổn cho bữa tối ngon miệng,lại đẫy đà...
Thấy bà gth,quán của con gái còn bán thêm Bò nầm nướng,cũng siêu ngon bổ rẻ như xôi của bà..
Nhất định quay lại và ủng hộ vì mình cũng là fan hâm mộ của bò nầm nướng ... xem tiếp
[góc hỏi han]
mọi người cho có biết hàng bánh mỳ thịt ở cổng trường Quang Trung chỗ Gò Đống Đa chuyển đi đâu rồi ko ạ
Em thích chỗ đấy lắm mà lần gần nhất đi qua thấy nó thành hàng thuốc rồi :(( xem tiếp
[ Góc bức xúc và kbh quay lại ] Salut deli & juice bar lẩu 1 người số 3 Quang Trung
Mình là người dễ tính nhưng thực sự là lần đầu đi ăn lẩu mà ức chế đến thế
Cái đầu tiên là thái độ nhân viên . Không hiểu mắt các bạn này làm sao mà cứ lườm lườm thái độ với khách . Lúc ăn mình có xin giấy ăn thì lại bảo là “bên em hết giấy rồi “xong lướt qua cùng với cái lườm ???
Tay bẩn thì mình mới hỏi anh thu tiền là “ anh ơi có nhà vệ sinh k ? Thì anh ấy cho mình ngay câu là “ chị đi nhanh thì may ra còn ??? “ thực sự là khó hiểu ? Bàn thì không lau chỗ thì chật
Với lẩu 99k/người mà chs thịt bò thì k thấy đâu ạ ? Mình gắp mãi toàn rau , và là rau )) mình gắp được 2 miếng vụn thịt bò kia như trong ảnh . Nước lẩu thì lợ lợ ngọt vị mì chính
Bạn mình là người dễ tính mà còn cáu đòi thanh toán đi về
Tổng thiệt hại 208k cho 2 nồi lẩu k ra gì . Được cái ăn trong nền nhạc Vinahey ))))))) xem tiếp
Một trong những hàng chè khúc bạch mình thấy chim ưng nhất sau bao nhiêu lần tìm kiếm hàng khúc bạch ưng ý. Một nơi có thể trung thành được mỗi lần thèm ăn khúc bạch ))
Miếng khúc bạch ở đây khá mềm không bị cứng như một số hàng mình đã ăn, miếng cắt vừa miệng không bị to. Một trong những điểm mình yêu nhất ở đây là nước lá nếp ngọt thanh ăn nhẹ nhàng hợp với những ngày Hà Nội bắt đầu nắng gắt như thế này.
Tuy nhiên, ở đây không cho hạt é mà mình lại là một đứa khá là thích hạt é nên thấy hơi thiếu thiếu vị một chút nhưng được cái khúc bạch ngon nên bù lại
Giá cho một bát là 25k mình thấy khá là hợp lí vì bát to mà đầy nữa
Update: Bây giờ tăng lên 30k rồi ạ theo các bạn dưới cmt ạ.
Địa chỉ: 33 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN
Quán mới chuyển sang phía đối diện địa chỉ 20 Quang Trung nhaa xem tiếp
Bữa trước em có đọc bài review về bún riêu cua ở Quang Trung, qua ăn thử thì em thấy nước bún hơi mặn so với người ăn nhạt như em.
Anh chị có ai biết chỗ nào bán bún riêu ngon không ạ, cho em xin địa chỉ với ạ em thấy nhiều người review nhiều món ăn thần thánh quá mà đến nơi thử hơi thất vọng
Đây là bát bún riêu em ăn giá 40k ạ , bún bò giò, ở quán có nhiều loại giá từ 30 đến 55k.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ Góc khen - góc chê ] - Review về ỐC...
Chả là được một chị trong phòng giới thiệu một quán dành cho các tín đồ mê ốc. Buổi trưa cả phòng tranh thủ ghé ăn thử vì muốn ăn nhẹ nhàng và cũng nghe nói nổi tiếng lắm. Quán có tên khá lạ " Ốc Thị Nở " bọn mình ăn ở cơ sở Quang Trung (ko nhớ rõ địa chỉ cụ thể)
- Đầu tiên về không gian quán: Mặt tiền khá nhỏ, ko để ý sẽ bị đi qua. Bên trong quán ngồi đc 2 dãy. Mỗi bên khoảng 20ng. Bọn mình đi buổi trưa tận 9ng lại chủ quan ko đặt bàn trước nên phải đợi 1 lúc mới có bàn. Quán có điều hòa nhưng không có cửa che nên bật cũng như không
Mình ngồi trong góc , quạt ngay trên đầu mà vừa ăn cũng vừa lau mồ hôi dù ngày hôm đó không nóng lắm.
- Nhân viên : quán đông chủ yếu vào trưa và tối nên giờ cao điểm thấy các bạn order mướt mát mồ hôi chạy ko kịp luôn. Gọi gì cũng phải đợi nhưng thôi cũng thông cảm vì các bạn ấy khá nhiệt tình
- Đồ ăn :
+ Trong ảnh là lẩu ốc, giá 399k. Thât ra lần đầu ăn món này nên không có sự so sánh. Đĩa nhân gồm: Ốc (khá béo), chuối, đậu, thịt bò, sườn sụn và chả ốc tươi. Ăn cũng vừa miệng tuy nhiên đun bếp gas mini lâu sôi quá mà giờ ăn trưa có hạn nên đến cuối nồi ăn ốc vẫn sần sật chưa đc chín kỹ lắm tổng quan món này chấm điểm 6.5. Vì giá hơi chát.
+ Nộm ốc : Nộm là rau muống tẩm bột chiên giòn, trộn chua ngọt cùng mấy con ốc. Giá hình như 50k hay mấy chục ý mình mải ăn ko để ý giá. Thành thật mà nói ko thích món này vì ăn chả liên quan đến nhau. Chấm 5đ
+ Chả ốc chiên : Ngon, max ngon. Chấm điểm 10 luôn. Bên mình gọi 2 rổ xong phải gọi thêm 2 rổ nữa vì quá ngon. 65k/ rổ đc 6 viên ( hơi ít huhu). Chấm nước chấm chua ngọt rất hợp. Các bạn đến đây nên ăn thử món này, ko thì phí lắm. Ngon thật đấy
+ Ốc luộc + ốc mít : Ăn đã mồm, nước chấm duyệt. Cũng chỉ 50k đến 70k/bát. Bọn mình ngạc nhiên là đến buổi trưa mà ai cũng gọi 1 bát ốc luộc xong có bàn còn gọi thêm bún. Món này cũng nên thử, đánh giá 9đ.
+ Đồ uống : đồ lon chai giá cũng hợp lý, có nước vối hay nước gì bán theo ấm nhỏ đc khoảng 6 cốc giá 20k. Thích cái là toàn dùng nước ở máy lọc nên cũng yên tâm.
==> Tổng lại quán ăn được, cải thiện điều hòa sẽ tốt hơn. Mng nên đến thử 1 lần vì khá lạ miệng. Menu còn nhiều món lắm thánh nào cuồng ốc tha hồ chọn. Có lẽ sẽ thích hợp hơn để dành mùa đông ăn lần sau đến nhất định thử món ốc chuối đậu xem sao.
Bọn mình đi taxi nên không rõ chỗ để xe thế nào.
Thích hợp đi ăn 2 người, đi đông nên đặt trước chỗ và món không ngồi chờ chấm mút cũng sốt ruột
Kính hội ! xem tiếp
Nóng ntn, chắc ít bạn đi ăn bánh cuốn Nhưng mình thì nóng mấy thì nóng, tháng nào cũng đóng họ ở quán này đôi lần vì thèm ko chịu đc.
Mình đọc bao nhiêu review rồi đi ăn bánh cuốn Cao Bằng rồi, từ hàng ở Trung Kính, Mỗ Lao, Tô Hiệu tới Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng chẳng hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn Cao Bằng ở đây. Nước đậm đà, bánh mềm, chủ quán thân thiện. Ghét mỗi cái là quán bé và hơi nóng dù có 2 cái quạt cắt gió. Lần nào đi ăn cũng phải canh tầm trc 11h hoặc sau 1h cho đỡ đông
Ngày trc mình hay ăn hàng bánh cuốn Cao Bằng ở 179 Trung Kính, từ hồi nó mới mở cơ (2015). Nhưng giờ kiểu có tiếng nên làm đếch ngon nữa. Nước dùng nhạt toẹt, bánh tráng sẵn xong chờ khách đến hấp lại nên cứng đơ, bán hàng thì thái độ, lại còn đắt. Hồi mới mở có 25k/suất, rồi lên 28, rồi 30, rồi 35, rồi 38. Giờ là 40k 1 suất
Nhiều bạn kêu là ăn bánh cuốn Cao Bằng nhạt nhẽo, chắc do các bạn ăn hơi sai cách 1 tí, hoặc do hàng ý ko ngon. Bánh cuốn Cao Bằng (hay Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên...) khi ăn phải nhúng hẳn vào bát nước (đảo đảo mấy cái cho nước thấm vào bánh luôn càng tốt) rồi ms ăn chứ k chấm chấm như chấm bún đậu mắm tôm đâu nhé. Nước dùng khi mang ra thì phải chế thêm chanh, ớt, tỏi, măng ngâm (nc mắm nữa, nếu bạn ăn mặn).
Mình trc đây vào Đà Lạt ăn 1 hàng Mì Quảng chán dã man. Lần đầu tiên ăn chán nên từ đó về sau mình ác cảm vs Mì Quảng. Cho tới khi vào Sài Gòn ăn 1 bát Mì Quảng ngon vcđ, ngon k chịu đc, ms ngộ ra là tại mình ăn sai hàng thoy, chứ Mì Quảng ngon vcl Cho nên nếu bạn ăn bánh cuốn Cao Bằng mà chưa thấy ngon, chắc do bạn ăn sai hàng hay sai cách đó
P/S: Mình k ăn hành hay rau thơm j nên nhìn bát nc dùng hơi nhạt nhẽo xí
Quán này là ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt cho bạn nào quan tâm
Còn 1 quán bánh cuốn Cao Bằng nữa ở mặt đg Mỗ Lao Hà Đông cũng ngon phết cơ mà nc dùng đối vs mình hơi bị mặn quá. Đi từ đg Quang Trung rẽ vào Mỗ Lao thì hàg ý ở ngã 4 đầu tiên bên tay phải ý. xem tiếp
3. Bún riêu cua ốc 41 Quang Trung
Giá dao động từ 30-55k 1 bát, nước dùng trong, vừa miệng, hôm em ăn bún riêu giò bò mà còn ăn hết cả bún trước thịt bò ấy ))
4. Sushi Việt Tô Hiệu và sushi Street Nguyễn Chí Thanh
Sushi cuốn chắc tay, miếng vừa miệng, giá cả khá ổn đặc biệt recommend Sushi Việt ở Tô Hiệu luôn, 2 người ăn hết tầm >250k là no, điểm trừ của bên sushi Việt là quán khá nhỏ, đợi hơi lâu. Còn bên NCT cũng phải đợi lâu, mù tạt k cay lắm )
Ngoài ra bạn nào cần review chỗ ăn đồ nướng, chả cá, bún đậu, ốc luộc, chè,... thì cứ cmt nhá )))) mình biết chỗ nào ngon thì mình chỉ, k ngon thì mình phê bình luôn cho ) xem tiếp
<Góc cực khen>
Mirai Sushi&Sake 2 Quang Trung
Dành cho ai nghiện đồ Nhật như mình
Mình ăn ở đây ba năm nay nhưng chưa bao giờ phải thấy chán hay thất vọng
- Đồ ăn: Tươi ngon và rất tinh tế
Mình gọi Sashimi tổng hợp ngon, tươi
Ở đây có món salad rong biển trứng cua ngon cực
Cá tuyết nướng muối ngon bá cháy
Món lẩu ba chỉ bò mỹ với nước dùng là nước soup Miso ăn ngon tuyệt
- Không gian: thanh lịch, hơi tối, phù hợp tiếp khách hoặc những ai thích riêng tư vì mình ăn ở đây chưa bao giờ bị ồn ào quá.
- Nhân viên: Rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.
- Giá cả: Khá phù hợp với mức giá khoảng 1tr/ 3 người nếu có ăn lẩu, k ăn lẩu mà ăn chơi không thì có thể cao hơn.
Điểm: 9,75/10
Chắc chắn sẽ quay lại dài dài
À còn có một cơ sở ở Hoàng Đạo Thuý nhưng mình đi ăn thấy bên ấy quá ồn ào và đồ ăn cảm giác k tinh tế như bên Quang Trung này
Lần đầu viết hơi lủng củng, mong các chế thông cảm xem tiếp
{góc hài lòng}
Hôm nay đi ăn thử bún ngao 39 Quang Trung....
Cơ bản là ngon, nước ngon ngọt vc luôn
Bát này 50k bún ngao thập cẩm: có tôm, chả cá, bề bề, cá, rau hành các thứ và rất nhiều ngao.....
Quán có cả điều hoà và ngồi ngoài vỉa hè, mỗi tội đông, cũng tầm 7,8nv mà phải đợi đến 15p mới đến lượt....
Nhân viên đều rất nhiệt tình
8,5/10.
Thấy bảo chỉ mở đến tầm 2h chiều thôi
Sẽ quay lại... xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Mọi người ơi cho em hỏi quanh khu Láng, Trần Duy Hưng có quán bánh canh nào chuẩn vị miền trong như thế này không ạ? Em mới được ăn một lần thôi mà giờ vật vã điên đảo :<
Em có tham khảo một số quán mọi người review 2B Quang Trung, 69 Ô chợ Dừa, etc nhưng vẫn muốn kiếm thêm khoanh vùng cho dễ ạ. Mong ad duyệt bài giúp em, em xin cảm ơnnn xem tiếp

lượt. Kinh nghiệm lần đầu rút ra khi đi tàu là tàu chạy rất đúng giờ, 6h chạy là 6h chạy không cao su tí nào. Vậy nên những thanh niên lần đầu đi tàu như chúng tôi đã chạy sấp mặt vì gần giờ tàu chạy mới đến ga )) Lên tàu rồi thì đánh một giấc thôi vì phải đi khoảng 2 tiếng mới đến được Hải Phòng.
Trộm vía 2 hôm ở Hải Phòng là ngày nắng đẹp, không bị lạnh và mưa như mấy ngày trong tuần. Việc đầu tiên cần làm là đến homestay check-in và cất đồ. Nhóm đi 6 người nên thuê homestay có tên là “Căn hộ vui vẻ” tại ngõ 221 đường Hai Bà Trưng. Anh chủ nhà rất nhiệt tình và tốt bung khi bọn mình đến checkin sớm vẫn vui vẻ đến mở cửa cho. Cảm nhận đầu tiên thì căn hộ này rất rộng rãi cho 6 người với 2 tầng đầy đủ tiện nghi mà vô cùng sạch sẽ. Homestay gồm 1 phòng khách có sopha mềm, 2 phòng ngủ một to - một nhỏ cũng đầy đủ tivi, tủ quần áo, máy sấy tóc. Ngoài ra điểm thích nhất của căn nhà chính là phòng bếp với đầy đủ tủ lạnh, bếp từ, lò vi sóng để mọi người có thể mua đồ về nấu ăn. Giá là 800k/đêm cho căn hộ rộng rãi, không gian mở nên đi nhóm nhiều người.
Sau khi nhận phòng thì được anh chủ nhà giới thiệu cho quán bánh đa cua Hải Phòng Kỳ Đồng. Vì dậy sớm nên chưa ai ăn sáng cả, cộng thêm việc đi bộ nhiều được ăn 1 bát bánh đa nóng hổi thấy vô cùng ngon. Lưu ý, quán có cho mì chính vào nên ai không ăn được thì nên bảo chủ quán nhé không sẽ say mì chính như bạn mình.
Lấp đầy bụng rồi bọn mình đi bộ về chợ Cố Đạo gần nhà để tìm món giá biển xào. Tuy nhiên, tiếc là món này chỉ có vào đầu giờ chiều thôi vậy nên cả nhóm quyết định mua hải sản về nhà làm bữa lẩu cho bõ công đi chơi cũng như tận dụng được phòng bếp ))). Theo như lời của anh grab (mà ngày hôm sau mới gặp) thì chợ Cố Đạo là chợ nhà giàu nên giá cả khá đắt đỏ, còn đắt hơn cả ở Hà Nội nữa. Để khắc phục thì cả nhóm không ngại lượn vài vòng quanh chợ đến nỗi người bán hàng không mời chào nhiệt tình như ban đầu để có thể mua với giá cả hợp lý. Thành tựu của việc mặc cả và tham khảo giá từ đầu chợ đến cuối chợ là mua đủ nguyên liệu về làm một bữa lẩu hải sản siêu ngon đậm đà với giá cả hợp lý. (: 250k/1kg mực, 120k/3kg hàu, 300k/1kg bề bề tươi tanh tách)
Mua xong đồ thì về homestay ngủ trưa thôi. Ngủ một giấc đẫy đà đến 3h chiều thì dậy chuẩn bị cho bữa tối sớm. Nào là làm hàu nướng mỡ hành, sơ chế mực và bề bề, nhặt rau, nấu nước lẩu. Đến khoảng 5h hơn là đã bắt đầu bữa tối rồi )) Đánh chén no say thì ngồi nghỉ ngơi, tắm rửa, còn dọn dẹp đã có Ngân lo
Đến khoảng 8h thì xuất phát foodtour in night tại Hải Phòng. Mục tiêu đầu tiên là quán ốc Thủy Dương tại 263 Lạch Tray. Nhóm mình gọi tất cả 5 món gồm: ốc hương sốt trứng muối, ốc ngón tay sốt bơ tỏi, ốc mỡ sốt dừa, càng cù kỳ sốt me (với 8 em càng nhỏ xinh) và 1 đĩa nem chua rán. Quán rất đông nhưng phục vụ siêu nhanh. Ngoài ra còn có thêm bánh mì để ăn cùng với nước sốt hợp lí vô cùng. Tổng thiệt hại là 595k.
Ăn xong ngồi nghỉ ngơi chút rồi cuốc bộ tìm sủi dìn ở 53 Lạch Tray. Tiếc là đến nơi thì người ta thông báo là món này chỉ phục vụ vào mùa đông thôi. Vậy nên, để phục thù thì bọn mình lại tiếp tục quốc bộ đi ăn dừa dầm Hiền Béo cũng nằm trên đường Lạch Tray. Hightly recommend là gọi dừa dầm không có sữa đặc giúp giữ nguyên vị béo ngậy của cốt dừa mà không bị quá ngọt. Giá cho 6 cốc dừa dầm là 150k. Gọi taxi để về homestay. À có một điều không vui cho chuyến đi này là taxi ở Hải Phòng khá là bắt nạt khách khi mà đi lòng vòng để cộng thêm tiền vì bọn mình không biết đường. Vậy nên rút kinh nghiệm là nên gọi grab cho rõ ràng, thêm nữa là anh grab nào có nhã ý chờ để chở tiếp tục đi thì cũng nhẹ nhàng từ chối để em đặt chuyến mới cho an toàn nhé. Chuyến này bọn mình mất kha khá tiền cho mấy anh taxi vì ngu ngơ không nhớ đến grab ngay từ đầu.
Về đến homestay thì dĩ nhiên không nên ngủ luôn rồi, phải ngồi nghĩ ra trò để nghịch cho tiêu hóa đồ ăn chứ. Nhóm mình có chuẩn bị trò tam sao thất bản để chơi. Chơi đảm bảo bao hài luôn. Mặc dù có 2 phòng ngủ nhưng để nói chuyện với chơi đến đêm nên cả bọn quyết định dồn hết vào 1 phòng. Ngoài ra thì còn do sợ ma nữa )). Chả hiểu sao chơi xong rồi nằm tâm sự kiểu gì đến 3-4h sáng mới chịu ngủ trong khi hò nhau là sáng mai dậy sớm đi ăn sáng ))
Hệ quả dĩ nhiên là ngày hôm sau 10h mới dậy. Bữa sáng được chọn là bún cá cay Hải Phòng ở 47 Lạch Tray. Phải nói là cực phẩm luôn, nước dùng ngon, đậm đà, lại có nhiều topping như chả cá, tóp mỡ, chả bò... Lưu ý là không nên chọn chỗ ngồi gần quạt không là nhanh bị nguội không nhúng được rau sống. Một bát bún cá 30k với nhiều topping và sự thỏa mãn của dạ dày. Ăn xong thì về dọn dẹp lại homestay để trả phòng thôi nào.
Sau khi check-out thì bắt đầu chuyến bộ hành tìm đến quán trà hoa cúc tại 33 Phan Bội Châu. Cái này tùy mỗi người cảm nhận vì vị của nó như thuốc bắc vớt quất vậy. Vì vị hơi lạ nên cả nhóm chỉ gọi 3 cốc thôi, giá mỗi cốc là 25k.
Tiếp tục cuốc bộ đến 204 Quang Trung để thưởng thức Quy Linh cao. Lúc cả nhóm đến quán là 12h30, cái giờ hơi dở dang nhưng chủ quán rất thân thiện, không gian quán khá rộng, sạch sẽ. Quy Linh cao có rất nhiều vị ăn kèm theo như sữa chua, thốt nốt, đậu xanh, mít… Giá cho mỗi cốc là 30k.Vị linh quy cao rất đặc trưng, có chút đắng, ăn thì mềm mại lắm
Khoảng 1h hơn thì bắt taxi đến chợ Cát Bi – thiên đường đồ ăn vặt tại Hải Phòng. Món đầu tiên thử chính là giá biển xào ở quán cô Thủy. Món này có tên như vậy vì chân của con này nó dài và nhỏ như cọng giá vậy. Phần con thì giống như con hến nhỏ. Giá biển xào ăn kèm với chút hành và rau mùi. Phần sốt kèm theo thì đặc đặc sệt sệt như nhựa mận mà không cho sả, giềng và mắm tôm. Một bát giá bể xào có giá là 20k.
Rồi cả nhóm được giới thiệu cho quán bì bò của anh bán hàng trắng trẻo, đẹp trai gần đấy. Một đĩa bì bò gồm vó bò, thịt bò thái mỏng trộn với thính rồi cuốn với là gì đó mà mình không biết tên ăn cùng rau sống , xoài, chuối xanh và nước chấm (có 2 loại nước chấm để chọn: tương bần và mắm tôm). Cả nhóm gọi phần ăn 100k đủ để cuốn cuốn nhai nhai thỏa mãn.
Rời khỏi chợ Cát Bi thi bọn mình chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm đi mua bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn và chè dừa dầm (thích quá nên lại mua thêm) để ăn dặm trên tàu. Nhóm còn lại đi lấy bánh mì que đã đặt sẵn tại bánh mì Bà Già trên đường Lê Lợi và đi mua café cốt dừa ở 92 Lam Sơn. Review so sánh giữa 2 quán bánh mì que: bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn thì vị pate đậm đà hơn, nhưng ít pate. Trong khi đó bánh mì của quán Bà Già thì lại nhiều pate hơn, nhưng vị pate không được đậm đà bằng quán ở Cột Đèn. Bánh mì của cả 2 quán đều ngon, nên ăn ở cả 2 chỗ ))) Café cốt dừa cũng rất ngon, cà phê đặc, cốt dừa thơm, cho chút đá trộn vào ăn phê pha lắm
Kết thúc chuyến foodtour, ra ga lên tàu về Hà Nội lúc 6h30. Kết thúc 2 ngày ăn chơi mất người tại Hải Phòng. Tính ra mỗi đứa hết khoảng 1tr cho tất cả chi phí như nhà ở, tiền taxi, vé tàu và tiền ăn là chiếm phần nhiều. Tạm biệt Hải Phòng, hẹn gặp lại nhau vào mùa đông để tiếp tục khám phá và càn quét các món ăn ngon xem tiếp
( góc khen ) The cakes 364 Quang Trung - Hà Đ Đông
Nay đi làm về tự dưng đi qua thấy có cửa hàng bánh mới mở ngay gần nhà . Tạt vào thử và xin ít review cho ae
1 : Không gian quán theo kiểu cafe bánh ngọt , k có gì nổi bật lắm
2 : Quán gia đình nên phục vụ là cô chú chủ nhà còn làm bánh là 2 cô con gái ( buôn dưa vs chủ quán ) . Mới mở nên phục vụ vẫn hơi núng túng
3 : Bánh nhiều loại ,có cả đồ uống. vị ổn , thích nhất quả bánh có nhân pate với su kem . Mẹ ơi chưa ăn đâu có su kem nhiều kem dư này . Ngập mồm . Có cả loại nhân khoai môn ăn cũng lạ
Chốt chấm 7/10 cho 1 quán mới toanh xem tiếp
[Góc chanh sả]
Hôm rồi tất niên chỗ làm được các chị đưa đi mở mang! Nhà hàng T.U.N.G dining ở 2C Quang Trung, ở đây ăn theo dạng Tasting menu, có course 6 món và course 14 món, món nào cũng đc trình bày rất đẹp đẽ bắt mắt, mỗi món có 1 chút xíu xíu đồ ăn nhưng đặc biệt món nào cũng ngon thật sự và tính đến hôm nay là gần chục ngày rồi nhưng vị vẫn còn vấn vương Đặc biệt là các loại puree (món nghiền). Mỗi lần đồ ăn lên sẽ có nhân viên đi dọn dẹp từ chiếc đĩa, từng con dao, từng cái muỗng kèm đc giới thiệu về món ăn mới lên, ly cũng được thay đổi cho phù hợp với từng loại rượu bọn mình uống nữa!
Nói chung là từ đồ ăn cho đến phục vụ đều ko có gì phải bàn cả, ko gian ấm cúng tuy phải share ko gian nhưng cũng ko vấn đề gì lắm! Ở đây thay đổi menu gần như là mỗi tháng 1 lần nên chắc lại cố cày cuốc mà tích thóc đi ăn rồi trải nghiệm Các bạn nữ nên ăn course 6 món thôi vì trông ít nhưng mà no lắm đấy nhé, vì phục vụ lâu mà! Valentines sắp đến rồi đó các anh giai đưa ny đi ăn ở đây thì hết sảy (nhớ book bàn trước vài ngày nhé ko thì ko có chỗ đâu ))))
Giá: tầm 1 trẹo 1 ng với couse 6 món! xem tiếp

Nếu đã quá mệt mỏi với công việc, với không khí ngột ngạt của thành phố,muốn đi thật xa để hít hà thật đã cái không khí trong trẻo tinh khôi,muốn hưởng cho trọn cảm giác tự do giữa mênh mông núi rừng, thì hãy đến nhé các cậu ơiii
Sau đây tớ sẽ review 1 chút về chuyến đi của mình để cho những ai có ý định đi Đà Lạt sẽ có thêm góc nhìn mới mẻ hơn nhé ^^
Chuyến đi chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn nên sẽ thiên về ăn uống và cảnh đẹp có sẵn quanh TP
Di chuyển : Tớ book vé máy bay khứ hồi Huế- Đà Lạt : 1110k (Huế chỉ có 1 hãng bay đi ĐL duy nhất là Jestar, đặt sớm nửa tháng có ngay vé ngon ) Yên tâm là tớ đi cả 3 lần đều ko bị delay chuyến nào đâu nhé ^^ Tới sân bay các cậu nên đi xe buýt sẽ tiện và rẻ 40k/người .
Chổ ở: tớ chọn HaNa Hotel làm chổ dừng chân tại Đà Lạt, 3n2d chỉ có 700k, phòng đẹp sạch sẽ như hình bên dưới, a chị chủ cũng khá nhiệt tình vui vẻ ^^
Xe máy: các cậu có thể chủ động nhờ anh chị chủ ksan đặt giúp nhé, giá dao động từ 80k-200k tuỳ xe ^^
Ăn uống:
- Buổi sáng: ăn mì xíu mại , 1 suất 15k ( 40 Hoàng Diệu). Ở đây còn có sữa đậu nành, sữa chua.. khá ngon . Hoặc muốn đổi cho đỡ ngán thì ăn bánh ướt lòng gà (15F Tăng Bạt Hổ, bánh Mỳ cối xay gió (15k, số 1 Hoà Bình )
- Buổi trưa: cả 2 buổi trưa ở đây tớ chỉ ăn có cơm gà và bị nghiện, ngon thực sự các cậu ạ ) (45k, 28B Trần Hưng Đạo)
- Buổi tối: đi ra chợ đêm Đà Lạt ăn xiên nướng, uống sữa đậu nành , nói chung thích gì ăn đấy ko lên lịch trình sẵn . Đi chơi :
- Lên ĐL cứ chạy xe quanh là đã có hoa, đi hưởng thụ ko khí se lạnh là chủ yếu nên thấy đâu đẹp tớ sẽ dừng lại chụp hình. Kết quả như ảnh bên dưới ạ
- Ga đà lạt cũng là điểm đến đáng thử nhé, nếu ko nhầm thì mình chỉ phải trả tiền gửi xe 5k thôi. Ga ko lớn lắm nhưng vào đấy khá nhiều điểm để check in sống ảo, đằng sau còn có vườn hoa hướng dương nữa ạ ( số 1 Quang Trung,p.10)
- Ma rừng lữ quán: theo tớ đánh giá thì đường đi khá khó, phong cảnh tạm ổn, tới nơi có nhiều cây và hoa và đặc biệt có cây cầu, ngôi nhà màu tím cho các chị em mộng mơ chụp choẹt
- Vườn dâu: 88 Thánh Mẫu (tới sớm để hái đc quả đẹp )
- Hồ Xuân Hương: chiều mát trời chạy quanh hồ, dơ máy đt lên sẽ có ảnh đẹp )
- Thung lũng tình yêu và vườn hoa thành phố chỉ nên chọn 1 trong 2 để tham quan nhé, tớ thấy tương tự nhau ( giá vé nhớ ko nhầm là 150k/người)
Đây là 1 số chia sẻ của tớ, vì hơi lười nên chỉ đi ăn uống quanh quanh thôi. Nếu muốn hỏi gì ib tớ chỉ cho nhé ^^
Đi Đà Lạt 3 lần rồi, giờ vẫn muốn xách balo và đi tiếp )
- Ps: Cần tìm 1 lý do để đến Đà Lạt , ai lập team thì cho tớ theo với nhé ^^ Yêu các cậu xem tiếp
Bún cá lòng cay - 14 Quang Trung
Fan ruột của bún cá vs bún hải sản nên là có chỗ nào ngon thì mình đi thử liền, cơ mà đúng là k phải lúc nào đời cũng như là mơ htrc thử ăn bún cá cay ở 128 Nguyễn Chí Thanh đã hơi thất vọng vì k ngon đc như mình nghĩ r, nghĩ bụng đổi sang quán này xem tnao vì thấy review cx đc
Đầu tiên thì ấn tượng của mình là quán siêu bé và đông, đến phải đứng chờ một lúc, xong mình cả bạn k chờ đc nữa nên phải sang cf cạnh đấy gọi cf xong ngồi chờ, chờ mãi chả thấy ai ra bảo mình order, đc 1 lúc có bạn bưng 2 tô bún đến, mình kiểu wtf mình đã gọi đâu và bát bún thì so vs ảnh minh hoạ trên foody thì đúng là.. nhưng thôi đang đói nên cx kệ ăn luôn, chụp tạm con ảnh sống ảo r cắm đầu vào ăn )
Bún thì mình thấy cá ngon thôi lòng thì bt, bát bún hơi bé so với những chỗ khác, nc dùng khá ngon
Đến lúc ra thanh toán thì các b nv mãi k thanh toán xong đc cho mình vì kb mình order cgi?? Gọi bạn bê đồ ra hỏi thì bạn í cx k nhớ mang j ra cho mình đứng đợi b í 1 lúc xong ms nhớ ra mình có chụp con ảnh sống ảo, may quá lôi ra cho xem ảnh ms thanh toán đc, k thì kb giải quyết như nào )
Túm cái váy lại là ăn cũng đc, nhưng ăn cho biết thôi chứ chắc cx k quay lại ) xem tiếp
Mình vừa đọc bài của 1 bạn tìm chè khúc bạch ngon nên ngoi lên review luôn ))
Chè nhà Suvy 33 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khúc bạch béo ngậy tan trong miệng, nhãn tươi giòn ngọt, nước là nước nấu nhãn luôn thơm ngọt vừa phải ngon dã man nhắc lại thèm
Sữa chua phomai hoa quả có cả dâu tằm và hạt đác nữa dễ ăn lắm, hoa quả cũng tươi ngon, thạch với trân châu đều ok vì sữa chua có cả phomai nên ăn thơm và ngậy ngậy
Mn chưa thử thì hãy thử nhé, mình thì chưa ăn chè khúc bạch bên Sumo BBQ nhưng ăn ở đây mình thấy ngon lắm nhaaaa xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ] k biết có bạn nào đi ăn cái buffet 149k/ng ở KOH 34A Quang Trung chưa chứ tối nay t vừa đi ăn về xong thật sự là phí mồm. Các món ăn vặt đc gọi thoải mái như trong hình chẳng có món nào đặc sắc nếu k muốn nói là chán, ngon nhất có lẽ là khoai tây Lẩu thái : nước lẩu thì nhạt nhẽo chẳng rõ vị thái, nhân lẩu thì toàn đồ đông lạnh. Nhà mình gọi mỗi 1 lượt đồ ăn r thôi bảo nhau đi về vì k nuốt nổi nữa. Ăn xong thanh toán 200k/ng cảm thấy vừa phí mồm vừa phí tiền ahuhu !!! xem tiếp
[ Góc Khen]
Bún riêu 41 Quang Trung

Mở cửa từ sáng đến tầm 9h tối là hết thì phải
Quán ngồi cả vỉa hè cả trong nhà, bên trong hơi chật. Cạnh có hàng sinh tố, mọi người hay sang hàng đó ngồi, ăn bún xong uống nước luôn
Cá nhân mình thấy bún ở đây khá ngon, vị nước đậm đà, thơm, gạch cua cũng nhiều.
Mình hay ăn bát riêu giò bò như hình í, là 35k. Mình thấy giá này xứng đánh vs giá tiền, đầy đặn. Lúc nào cũng kiểu no bụng đói con mắt, tưởng ít mà lúc sau ăn xong no căng ko thở đc .
Đĩa quẩy hay gọi ở bên trong í. Quẩy đặc ruột, ngon. 10k 5 cái to.
Nói chung mình thấy quán này ăn ok, quán quen luôn .
Cơ mà ai muốn ăn kiểu bún riêu mà chỉ bún vs riêu thì ăn ở ngõ 128c đại la nhé. Htrc thấy có bạn review. Ở gần công ty tớ, thỉnh thoảng ăn sáng. Riêu cực chất lượng. Hay gọi riêu đậu 20k/bát. xem tiếp
<góc khen dạo>
LÂU 1 ng SALUT SỐ 5 QUANG TRUNG
NGON NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC QÁN LẨU 1ng
CHẮC MNG CŨNG BIẾT QÂN NÀY LÂU RÙI , EM XIN CHIA SẺ CHO AI CHƯA ĐC THƯỞNG THỨC Ạ
Nước dùng : 10 e xin đc là húp trọn 2 lần nước
Thịt gà nhiều hơn thịt bò ( tất nhiên rùi nhỉ) gà ko bị nạc , gà da nữa ăn rất vừa miệng lun nhé
Rau độn bắp cải ăn với nc lẩu cũng ngon nhưng độn hơi nhièu
Ngao và mực có nhưng lúc chín dìm xuống thì mất hút ) tìm mãi ko thấy )
Với giá 89k 1 nồi e thấy rất vừa miệng , lại cộng thêm ăn đúng hôm mưa lạnh ăn với ny phê qá
E gọi thêm 2 vắt mì , 1 đĩa thịt bò như ảnh , 2 cốc trà đá( sâm dứa)
==>> RẤT NGON VÀ RẤT NO CHO BỮA TỐI <<==
Tất cả hết 240 xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH CANH GHẸ 69 Ô CHỢ DỪA]
---------------
Quán này là của 2 nghệ sĩ Vĩnh Xương & Anh Tuấn mở được mấy năm, có cơ sở tại 69 Ô Chợ Dừa và ở Nguyễn Khánh Toàn nữa (đoạn ngay gần chân cầu nối với phố Đào Tấn nhé). Tất nhiên chi nhánh trên Ô Chợ Dừa lúc nào cũng đông hơn trông thấy Mình ăn ở quán khá lâu rồi, nếu so với quán Bánh canh ghẹ Út Còi số 2B Quang Trung thì cá nhân mình thích ăn ở đây hơn mặc dù mỗi quán đều có cái ngon riêng. Bánh canh ghẹ 69 nước dùng thanh hơn và không đặc sệt như bánh canh ghẹ Út Còi. Tuy không có miếng tiết mềm ngon như của Út Còi, nhưng bù vào đó, bánh canh ghẹ 69 rất đầy đặn, nhiều chả cá, và tôm, ăn không hề ngấy chút nào luôn. Rau sống ăn kèm cũng rất tươi. Quán còn có món ghẹ tươi nguyên con và tôm phomai ăn ngậy, đã miệng lắm nhé Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhanh, thái độ tốt, thỉnh thoảng còn được chụp hình check in với các anh diễn viên chủ quán nữa các bạn ạ Quán mở cũng khá khuya nên các bạn nào đi làm hoặc đi chơi về muộn cũng chả lo bị đói nữa xem tiếp
[góc khen ]
Bún cá lòng cay 14 Quang Trung
Đọc trên hội thấy người khen người chê, tối nay e đi ăn thử, thấy giá đề 30-55k e gọi bát 55k có cá thu, cá bông ăn ngon, lòng giòn , nước thơm ngọt nhẹ ko cay tí nào )))) mỗi tội nhìn trên quảng cáo xong vào hơi đơ tí )) nhưng dc cái ngon kéo lại, mùa đông mà ăn món này thì phê thôi rồi nói chung để quay lại thì ok xem tiếp

Mình chỉ ăn bún bò Huế ở đây.
----
Mình vốn không phải người thích mày mò các quán mới, nếu đã thích quán nào đó thì chỉ ăn đi ăn lại quán đó.
Trước đây mình cũng chỉ ăn bún bò Huế ở Quang Trung( số 2 thì phải), nhưng kể từ khi quán đó đóng cửa vì mất mặt bằng, không biết chuyển đi đâu thì mình cũng hay ăn món này nữa.
----
Cho đến cách đây nửa năm thì được bà chị khai sáng thì quán này đã thành quán tủ của mình, bởi:
1. Nước dùng xuất sắc, đậm đà và đặc trưng không lẫn với các quán khác( mình chưa ăn bún bò Huế chính gốc bao h nên cũng không biết so sánh thế nào). Thực ra mình rất dễ ăn, chỉ cần nước dùng xuất sắc mà các phần còn lại bình thường là mình đã kết rồi.
2. Móng gió mềm, không phải dùng tay giằng xé nhưng lại không nát, ngọt(mình hay gọi móng tròn cho dễ ăn), đi kèm với viên mọc, thịt bò, tiết đều rất vừa miệng, thơm, không lẫn mùi khó chịu. Sợi bún to, chắc, ăn trơn tuột(ghét vãi). Ăn xong một bát khá là no, nãy có bạn con gái vào gọi bát đặc biệt mà không biết nó như thế nào.
3.Có khá nhiều topping ăn thêm giá cả rõ ràng.
4.Giá: 35k cho một bát đầy đủ đầy đặn, đậm đà thế này là phải chăng, tuy nhiên lại mới lên 38k, chắc do dạo này nhiều người để ý?
---
Điểm trừ:
1. Quán không được sạch đẹp lắm( trông khá cũ), chả bù cho quán bên cạnh, nhưng lượng khách lại tỉ lệ nghịch với ngoại hình của quán, một quán thì luôn full bàn, full xe, tràn qua cả vỉa hè đối diện, một quán thì chỉ có vài ba bàn.
2. Thịt bò hơi ít, với dân thèm thịt như mình chắc phải quất bát đặc biệt, để hôm nào thử xem, bún hơi nhiều nên nhiều khi no quá trong khi thịt thì ít. Nhưng giá này thì không thể đòi hỏi hơn.
3. Mới lên giá, lên thì lên tròn hoặc nằm yên, nhìn số lẻ khó chịu thế:))
----
Bún bò Huế mình cũng ăn chưa nhiều: Ở Quang Trung, một loạt dãy ở đường Láng gâng Ngã Tư Sở... nên có thể có nhiều quán đặc sắc hơn, nhưng với mình, khi đã tìm được quán ổn về giá, đặc trưng về vị giác, mà lại hợp khẩu vị thì mình sẽ không tìm chỗ khác, tuy nhiên có chỗ nào ngon xuất sắc thì các bạn giới thiệu nhé.
----
Ah quán Bún bò ở 147 Nguyễn Ngọc Vũ, cạnh cái quán đẹp kia nha.
----
Đây không phải quảng cáo, các bạn ăn không ngon mình đền tiền nhé!
----
Đùa thôi ) xem tiếp
Helppp !! Mọi người ơiii có ai biết ăn bánh canh ghẹ ở hn chỗ nào ngon k ạ ? Trước mình vô Cần Thơ ăn bánh canh ở đây ngon khủng khiếp luôn mà ra đây mình ăn ở Quang Trung rồii k ngon mấyyyy !! Ai biết chỗ nào chỉ mình vớiiii ths xem tiếp
[ Góc hơi khen ]
Bún lòng cá cay 14 Quang Trung
Mình ăn ở đây lần này lần thứ 3, đã ăn thử qua các món và chốt hạ vẫn thích cá bông đầy đủ nhất, giá 40k, còn đắt nhất là đặc biệt 55k, nước dùng thì ngọt thơm cay nhẹ, ko có bị tanh, topping chả cá ăn dầy sần sật cắn sướng mồm lắm , lòng giòn, cá bông thì chưa thấy ở đâu có, ăn cũng lạ. Quán sạch sẽ nhưng hơi bé, điểm trừ là bát hơi nhỏ so với các quán khác, nhưng mình con gái ăn thế cũng tạm no. Thằng bạn mình thì có vẻ hợp nên kết hơn
đánh giá 8/10 xem tiếp
Nói túm lại cho gọn là : Dù ở đây phục vụ có thân thiện nhiệt tình hơn ở quang trung, free nhuều hơn ở quang trung bnh đi chăng nữa e vẫn sẽ chọn Quang Trung, chỗ làm e ngon miệng! Và e cũng xin các bác review cho CHUẨN 1 tý . Tính e hay thích ăn uống mà các bác review thế này thì chết em xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Hôm nay mình vs ny có đi ăn bún lòng cá ở 14 Quang Trung.
Do mình là dân Hải Phòng, lại bị nghiện cái món lòng cá nên muốn đi ăn, tiện dẫn bạn ny đi ăn thử món mình thích Ở ảnh là bún cá bông + lòng cá + chả cá và bún cá bông + chả cá
Cảm nhận đầu tiên là nước dùng hơi cay nhưng thanh, khá ngon với 1 đứa thích ăn cay như mình. Lòng cá ăn ngon, giòn, tuy nhiên lại hơi ít so với ảnh quảng cáo của quán, và so với mặt bằng chung mình ăn ở HP (chắc do ở HP giá nguyên liệu rẻ hơn ). Cá bông thì ngọt, ngon. Nếu ai có dịp qua quán ăn thì nên ăn thử cá bông, vừa rẻ hơn lại ngon hơn cá thu. Và cuối cùng là chả cá, bạn ny mình bảo chả cá hơi tanh do chiên chưa kỹ, còn mình thì chắc ăn quen r nên thấy ổn.
Còn về nước uống thì quán có trà xanh lá nếp, uống khá thanh, mát. Tuy nhiên bản thân mình thấy k hợp với món ăn lắm do lá nếp vốn đã có chút mùi tanh, lại ăn cùng bún cá, nếu bạn nào ăn k quen có thể dễ thấy hơi nôn nao do tanh.
À mình cũng khuyên là k nên ăn món này cùng quẩy. Thấy người ở HN ăn bún hay phở đều thêm quẩy nhưng món này ăn với quẩy lại k hợp lắm, theo mình là vậy.
Có thể do mình quen hương vị ở HP r nên bún lòng cá ở đây mình chỉ tạm chấp nhận đc. Nếu có thèm quá mà k thể về nhà ăn thì có thể ăn ở quán cho đỡ cơn thèm
Đánh giá món ăn: 7,5/10
xem tiếp
[GÓC CHÊ] THỊT XIÊN NƯỚNG HOÀNG ĐỨC 55 CHÙA LÁNG
Hôm rồi đọc bài review của 2 bạn về thịt xiên nướng ở đây, thấy cho tận 9,5/10 điểm nên cũng háo hức mò lên để thử. Nhưng thất vọng tràn trề.
Mình gọi 10 xiên thịt và 2 cốc trà quất.
Trà mang lên trước, uống ngụm đầu tiên giật mình luôn. Hình như dùng trà sen gói xong thêm nước quất vào thành trà quất chứ không phải dùng trà mạn thông thường để pha. Hai vị đập nhau chan chát, đã thấy điểm trừ rồi.
Tiếp theo là món chính lên bàn.
Thoạt đầu nhìn rất hấp dẫn ( như ảnh bạn thấy đó ). Nhưng mình rất thắc mắc với những đứa không ăn được cay như mình mà bếp rưới sốt cay như cửa hàng trồng được thế kia thì sẽ thế nào?
Thịt khô dù có cả nạc cả mỡ. Thịt tầm ướp chỉ được bên ngoài chứ không hề đậm đà và ngấm gia vị vào thịt.
Điểm trừ lớn nhất là thịt nguội! Ăn ở các quán vỉa hè thịt được quạt lúc order nên nóng hổi thơm ngon. Nhưng có lẽ vì cửa hàng này đông quá nên làm nhiều, cứ để đó nên bị nguội ngắt, ăn mất vị luôn.
Dưa góp ăn kèm thì đúng là để lâu, có lẽ làm từ trước nên không còn giữ được màu xanh của dưa chuột tươi nữa.
Thịt xiên nướng là món chủ đạo nên mình chỉ ăn và review vậy.
Tổng cộng hết 96k.
Túm váy lại là không quay lại nữa. Bỏ 10k 1 xiên ăn ở Thịt xiên nướng Bà Ngà 39A Quang Trung còn đỡ tiếc hơn. xem tiếp
[góc khen] Bún Cá Lòng Cay 14 Quang Trung
hnay ăn thử cái này,mình thấy nước dùng hơi cay cay ăn vừa miệng,lòng cá và chả thì ăn cũng đều rất ngon,nhưng đối với mình thấy ăn cá ( cá thu + bông) cũng bình thường.
- đây là bát đặc biệt có đầy đủ nhưng chắc bạn ctrai đi ăn thì thấy chưa no )
- quán nhỏ nhưng đông khách mấy bạn nv cũng dễ chịu,nhiệt tình
- Tóm lại mình thấy đáng để ăn và sẽ quay lại ^^ xem tiếp
Đùa chứ nhịn ăn cơm dành tiền mua trà sữa lại còn đc free topping muỗi
Dingtea 185 Quang Trung
Bình thường đã cho ít trân châu rồi con bị quả này, đã thế hút hết cốc r mới như này

Edit cụ thể cho các bạn chưa hiểu hay cố tình ko hiểu:
- tớ đã uống hết trà sữa nhưng chưa hút đc hết trân châu, xưa nay tớ vẫn luôn uống như thế. Hết trà còn trân châu thì hiển nhiên bóc lớp nilon để hốc nốt số trân châu còn trong cốc
- Trộm vía, ngửa cổ dốc đc 1 mồm chặt trân châu rồi, ngó vào thấy em muỗi xinh xinh đậu trên cục trân châu đáng yêu vcl đau đớn thay trớ cmn hết cả trân châu lẫn trà sữa
- một vài ý kiến cho rằng đang mùa muỗi, nên phải chấp nhận oke I’m fine mình kém rộng lượng lắm. 1 cốc trà tgian làm rất ngắn, sau đó lại đc đóng gói luôn. Khả năng cao k phải do nó bay vào mà nó đã nằm ở đó, ở cốc lắc, vật dụng khác k ai biết được
- bài viết này k có ý gây war, cũng chả cần dìm, vì vốn bản thân tớ cũng chả dìm đc nổi (chứ mà dìm thì phải cho ruổi trâu nhìn mới đã )
- Cảm ơn vài bạn khen tớ đam mê đồ ăn, và vài bạn quan tâm tới fb cá nhân các thứ của tớ. Chứ mình cũng chỉ review lại những gì mình đã thấy và sử dụng.
- Hỏi bill thì mình chẳng còn để đối chiếu, nhưng cửa hàng cần thiết có thể check cam tối hôm qua bạn mình có mua 3 cốc lúc tầm 22h
- Ban sáng có bạn quản lý xin số điện thoại để giải quyết, chờ mãi chưa thấy ai gọi
Edit lần 2:
MUỖI TRONG TRÀ, khi phát hiện hắn ĐẬU TRÊN VIÊN TRÂN CHÂU. Tức là nguồn gốc con muỗi từ trà chứ k phải trân châu thế nên các bạn đừng chĩa mũi vào nhà sản xuất trân châu nữa xem tiếp
Hải Phòng - Mùa hoa phượng nở
Em và bạn vừa có chuyến đi Hải Phòng 2N1Đ, thời tiết không thực sự ủng hộ, nhưng thành phố xinh đẹp, con người tuyệt vời, nên vẫn vui
Phương tiện:
- Lượt đi: Tàu hỏa (Chuyến 6h sáng xuất phát từ Ga Hà Nội đến ga Hải Phòng tầm 9h kém), giá vé ngồi mềm điều hòa là 85k/ng, book vé online 1p là xong, mn có thể tự in hoặc ra ga in boarding pass ở quầy in tự động khá hay ho
- Lượt về: Xe limousine Anh Huy (book trước 1 ngày, giá vé <200k/ng, đón tại nhà ở HP)
- Di chuyển tại HP: Grabtaxi, xe bus (đi Đồ Sơn), đi bộ. Tài xế thân thiện, kiêm luôn HDVmỗi tội trời mưa rất khó bắt xe, phải ra đường vẫy, may mắn mới bắt được xe. Xe bus số đi Đồ Sơn số 03 ạ. Các điểm ăn chơi nổi tiếng của HP khá gần nhau, nên chúng em gg map trước các cụm địa điểm để bắt xe và kết hợp đi bộ cho tiết kiệm tiền taxi. Vd: Ốc Thủy Dương gần với Dừa dầm Hồ Đào Lạch Tray (gg bảo 1.7km), thì có thể bắt taxi ra 1 điểm và đi bộ ra điểm còn lại ạ.
Khách sạn: bọn em đã đặt ksan qua booking từ trước, nhưng hơi buồn là vào ngày đến ksan lại gọi bảo hỏng vòi nước mà không có phòng trống, nên vội vã book tạm ksan Pham Ha ở Ngô Gia Tự. Giá phòng đôi là 400k/ngày, 12h check in, 2 đứa đến lúc 11h30 nên bị tính thêm 60kksan cũng đẹp, nội thất kiểu hoàng gia, gần Lạch Tray, bến xe Cầu Rào (có điểm bắt xe 03 đi Đồ Sơn)
Măm măm
- Chợ Cố Đạo (đường Trần Nhật Duật, khoảng 1km từ Ga HP). Tập đoàn hàng ăn sau sẽ luôn chào đón mọi người:
* Nem cua bể Nga - 92 Trần Nhật Duật (ở cạnh có mấy hàng nữa nhưng em thấy số 92 là được mn review tốt nhất ạ): nem hình chóp, cực to, nhân cua bể thơm mùi thịt cua tươi, vỏ bánh đa giòn, ăn kèm với bún và nước mắm giống bún nem ở HN. Cô chú bán hàng nhiệt tình, thân thiện. Quán nhỏ, nhưng đi 9h sáng nên chỉ có mỗi 2 đứa em tung hoànhTình phí là 135k (2 nem, 2 bún).
* Nước ép, chè dừa dầm, hoa quả tươi, chè các loại - 47 Trần Nhật Duật: quán này bọn e biết nhờ 1 chị đã review trong group. Cô chủ max nhiệt tình, cô bán luôn hoa quả, đặc biệt là sầu riêng, nên nước ép tươi cực, thích loại gì có loại đó, cực phê cho ai là sầu riêng-holic vì sầu mũm mĩm, thơm phức, em thấy người dân mua rất nhiều, cto sầu ngon2 đứa em đến quán 2 lần, lần đầu uống nước ép (50k/1 dứa ép + 1 dứa cà rốt), lần 2 là sữa chua mít (30k/cốc to vật, cực nhiều mít Thái), và dừa dầm mua về HN (20k/cốc).
* Bánh bột lọc, bánh gối, bánh khoai, bánh xèo Dũng Vân - 74 Trần Nhật Duật: bánh gối bánh khoai max ngon, tôm tươi, bánh gối có 1 quả trứng chim cút ăn bùi bùi, bánh xèo giòn thơm, có bánh đa cuốn ăn kèm. Quán có cả bánh đúc tàu. Giá rẻ bất ngờ: 60k/1 bánh gối, 1 bánh khoai, 1 bánh xèo, 1 7up.
* Gỏi cuốn các loại (bán chiều) - vỉa hè đối diện 74 Trần Nhật Duật: nơi tình yêu cho gỏi cuốn tôm thịt lên ngôi. Tôm to, thịt khá nạc, có loại cuốn bánh phở và bánh đa, còn 1 loại cuốn trần buộc bằng sợi hành. Mỗi tội khá nhiều rau với đứa động vật ăn thịt như emMn có thể chọn chấm nước mắm dấm bình thường hoặc chấm bỗng đặc sản. Cạnh quán có 1 hàng bán ngô khoai, và 1 hàng ốc luộc ngồi nép trong ngõ ạ. Giá ổn, 10k/cuốn bánh đa, 7k/cuốn hành.
*Hải sản tươi, và chả cá chả mực: hợp mua về làm quà nếu mn không có nhiều tgian lượn lờ phố xá. Bạn em mua chả cá là 130k/kg chỗ cổng hướng phố Cầu Đất ạ. Có loại dày và mỏng, rán ngay tại chỗ, có cả loại hút chân không để mang đi xa.
- Cháo, bánh các loại, chè trôi nước, thạch găng, bánh tráng trộn: chỉ bán chiều ạ
- Ốc Thủy Dương - 263 Lạch Tray: đây là quán must-try đã được review rất nhiều lần, nên theo tiếng gọi trái tim, chúng em cũng không thể bỏ qua. Quán nằm trong ngõ nhỏ, xe taxi sẽ chỉ dừng ở số 263 mặt đường, và mn sẽ phải đi bộ vào 1 đoạn tầm hơn 100m. Gần đến quán sẽ có hương hàu nướng mỡ hành thơm phức lôi kéo trái tim. Sẽ có 1 chú dẫn mn đi gọi đồ, các món bày trên sạp và có giá rõ ràng. Quán đông, nhưng phục vụ khá nhanh, đồ lên dần, nếu muốn gọi thêm sẽ phải tìm đúng chú order thì đồ sẽ có ngay trong tích tắc, còn nếu nói với nhân viên thì tận lúc về mn sẽ không thể diện kiến với món đó đâuCàng cù kì sốt me ngon mất lưỡi, mỗi tội ăn hơi mất tgian vì phải kẹp vỏ, sốt chua cay thơm vị me, nóng hổi chấm với bánh mỳ thì quả là cuộc đời viên mãnmực chiên ổn, mỗi tội hơi bởhàu nướng mỡ hành thơm ngào ngạt, béo, tươi, đậm đàvà vedette lại là 1 món rất bình: ngao hoa hấp. Ngao cực^3 to, nóng hổi, nước hấp đặc biệt riêng của quán, cay vừa, thơm mùi dứa xả, nước hấp thấm vào từng con ngao. Với tiểu sử lê la rất nhiều quán xá thì đây là lần đầu tiên em được ăn ngao hấp ngon tụt lưỡi đến thếquán có nước sâm dứa, đầu ngõ có hàng nước sấu, me, xí muội đá, trả tiền riêng, 20k/cốc. Hãy thử 1 lần nước me, và mùi vị giòn giòn, chua ngọt sẽ vấn vương mãi trong tâm trícuộc tình làm ví em mỏng đi 435k (cả nước me mua ngoài)
- Dừa dầm Hiền béo Hồ Đào (đối diện 118 Lạch Tray): quán dừa dầm được coi là ngon nhất Hp. Rất tiếc, trong một đêm HP mưa lụt, dù rất cố gắng, 2 đứa em phải buông tay cuộc tình này dù đã đi bộ dưới mưa suốt cả nửa chặng đường 1.7km từ Ốc Thủy Dương .
- Trà sữa Flamingo - 239 Lạch Tray: Bài hát Trú mưa (HKT) của 2 đứa được trình diễn tại quán Nhà Hạc một màu hồng rực này. Cửa quán có 1 con hạc phao to đùng, trong quán cũng có hạc everywhere, kể cả thùng rác nhỏ xíu trên bàn cũng hồng luôn. Quán bán trà sữa, và sữa tươi trân châu đường đen. Sttcđđ tại quán tất nhiên không thể so sánh với các brand lớn, nhưng uống tạm cũng ổn. Quan trọng là nhân viên max^3 có tâm, kê cả dép ngồi bệt xuống sàn để căn góc chụp ảnh sống ảo cho khách, giúp khách set up bố cục ảnh luôn. Giá là 38k/chiếc sttcđđ, được đựng trong cốc thủy tinh và tặng kèm 2 bánh su kem nhỏ xinh.
- Chợ Cát Bi - thiên đường ăn vặt
+ Bánh đa cua, bánh đa thập cẩm cô Lan: nước dùng thơm, ngọt vị cua, thêm quất chắc húp hết cả bát nước. 20k/bát, quá rẻ cho một cuộc tình
+ Chè dừa dầm cô Yên: ăn tạm ổn, có cả nước dừa tươi. 10k/cốc
+ Chè Thủy (cạnh chè Trang, nhưng chè Trang chỉ mở tầm sau 11h): hoa quả dầm khá nhiều loại quả, ăn vui vui thì oki. Có cả chè các loại và trà sữa. 15k/bát rực rỡ sắc màu
- Nộm bò khô, dồi sụn nướng: có nhiều hàng nhỏ trong chợ, nộm bình thường, nhiều thịt bò, hơi cay, dồi sụn khá đáng thử, một đặc sản của chợ Cát Bi. Ví nhẹ 36k/1 nộm bò khô và 2 dồi sụn
- Bánh mỳ cay bà già - 57 Lê Lợi: 1 trong 2 hàng bánh mỳ cay được cho ngon nhất HP (cùng vs hàng ông già ở Hàng Kênh). Em gọi ship Now deli, nhanh, tiện lợi. Giá rẻ (again): 2k/chiếc, có tương ớt đi kèm.
- Cafe Mùa nhớ - 87 Quang Trung (bờ hồ Tam Bạc): quán nhỏ xinh, nhân viên nhẹ nhàng, decor lãng mạn, tầng 2 có bàn ngồi view hồ, có cả 1 cây phượng đỏ rực sát cửa sổ. Đồ uống ổn, giá phải chăng <60k một đồ uống, hướng dương 10k/gói.
1 số điểm khác, em chưa có cơ hội đến, nhưng em có tổng hợp từ các review và comment của các anh chị ở HP ạ, hy vọng mn sẽ có thời gian ghé qua :
- Bún cá cay cô Hường - Nguyễn Công Trứ (17-21h)
- Bún cá cay - Trần Phú
- Nem thính tai - quán cô Phượng Lam Sơn
- Bánh bèo cô Mây, bánh cuốn, ốc - chợ Chu Văn An/bánh bèo Lê Đại Hành
- Gà tần, xôi đỗ đen - chợ Lương Văn Can
- Ốc Huyền (ngon, giá rẻ) - Máy tơ
- Bánh mỳ ông Cuông - Hàng Kênh
- Bánh đa cua - 46 Lạch Tray/Cầu Đất/2B Phạm Ngũ Lão (Cô Yến/bác Oanh)
- Nộm bò khô, nem thính, nem chua chan giấm, tiết nóng - chợ Đổ
- Nộm bò khô: ngõ Đồng Tâm 278 Lạch Tray/96 Hai Bà Trưng
- Cafe cốt dừa cô Hằng
- Bánh đa cua - Cầu Đất
- Xôi, ốc, bánh mỳ cay Hàng Kênh
- Bánh mỳ pate Cột Đèn
- Bánh đa nồi đất - Cổng trường c3 Ngô Quyền (đường Mê Linh)
- Xôi thịt (đặc sản bữa sáng): Lãn Ông, quán bà Sai ở Lê Chân, cô Phượng ở phố Đình Đông
- Nem thính Quang Tuyết - Lý Thường Kiệt/124 Lam Sơn
- Mỳ vằn thắn Kỳ Đồng (ăn đêm), Mỳ gia phố Tôn Đức Thắng
Đi chơi: em xin recommend một vài tuyến ăn chơi được tìm ra nhờ tài google map lòi mắt ạ:
- Ga HP - chợ Cố Đạo - Nhà hát Thành Phố - Highland/The Coffee House (đối diện Nhà hát)/Phố Trà cúc Phan Bội Châu (men sau Nhà hát) - Hồ Tam Bạc (phượng nở đỏ rực, hoàng yến vàng tươi, nghe nói có cả thiên nga)
- Ốc Thủy Dương - Dừa dầm Hiền béo Hồ Đào
- Lạch Tray (gần svd) - Chợ Cát Bi
- Đồ Sơn: xuống xe bus, đi bộ khoảng 200m sẽ ra Bãi 2 (có biển chỉ dẫn). Vé xe bus 20k/lượt, xe vắng, siêu mát với gió biển, siêu deep
Các điểm trên được bắt cặp vì chúng cùng một trục đường và có thể kết hợp taxi và đi bộ ạ.
Tổng chi phí cho 2 người/2n1đ ăn chơi vui vẻ là khoảng hơn 3tr-<4tr (thêm vài vụ mất tiền ngu nữa ạ).
Hải Phòng quả là một thành phố tuyệt vời, với những món ăn tuyệt vời, và cả con người cũng tuyệt vời không kém.
Nếu thích một người, hãy đưa người đó về Hải Phòng cùng nhé, để có một thanh xuân rực rỡ như màu hoa phượng đỏ xem tiếp
Mng cho em hỏi quán bánh mỳ thịt xiên mật ong ở đối diện cổng trường cấp 2 Quang Trung bây giờ chuyển đi đâu rồi ạ ? xem tiếp
<góc khen và chê>
Bún lòng cá cay Út Hà - 14 Quang Trung
- Về thái độ nhân viên: là mấy cậu thanh niên trẻ nhưng rất nhiệt tình, mời chào đúng mực, thể hiện được đào tạo thái độ phục vụ tốt.
- Về chất lượng món ăn: ảnh là Bún cá bông + lòng+ chả. Giá 35k, trà 5k. Chả cá thơm, mềm vừa. Cá bông cũng tạm được, ko rõ vị cá lắm, có lẽ do được chiên kĩ. Lòng cá là bao tử cá basa thì ko ngon, cắn cảm giác nhũn chứ ko giòn như bình thường vẫn ăn, còn rõ vị đồ đông lạnh. Nước dùng ngọt, tương đối thơm. Rau thì cũ và nát quá, chắc để từ hôm qua.
- Không gian sạch sẽ, thoáng mát, trang trí đơn giản nhưng lịch sự.
Các cụ cứ thử để tự cảm nhận nhé. xem tiếp
Review cho mọi người nếu có dịp về Nam Định thì nên thử Bún sung chợ Diên Hồng )
Địa chỉ : đường Quang Trung rẽ vào cổng chợ tầm 50m là thấy bán bún đông đông hỏi cô bán hàng bún 10k là đúng ) quán bên tay trái nha
Giá cả : 10k/bát (trời ơi tin được không ) tết em ăn thì giá 15k/bát
Thái độ : cô bán hàng vui tính hay buôn với khách
1 bát gồm bún, một ít riêu, tóp mỡ giòn giòn ngậy ngậy, rau thơm chan với nước cà chua ( rất nhiều cà chua ) -10k/slot chỉ có thế thui nhưng nước dùng cực kì ngon chua chua ngọt ngọt rất hợp thêm mộc +5k
Đi kèm có 1 rổ rau ) xà lách rau thơm hoa chuối thái nhỏ , muốn ăn bao nhiêu cũng được
Kèm 1 bát sung muối chua chua chan chát
Bạn nào khoẻ ăn hết bát có thể gọi thêm 5k ( nửa bát nữa ) ăn cho bớt thèm chứ mình ăn 10k + 1 rổ rau là no rồi
Không gian quán không quá rộng , đông khách thì chỗ ngồi chắc sẽ thiếu, trong chợ nên mưa thì hơi lầy lội xíu nhưng gần đầu chợ nên không sao, chỗ để xe thoải mái ( đông khách thì chắc là bon chen ) nhưng hầu như mình đi buổi chiều thì thoải mái để ạ
Chỉ buồn cười chiều 31 đi ăn gặp mấy chú ra tính tiền cô bảo 30k/3 bát chú ý còn không tin cứ phải hỏi lại rồi kêu rẻ nhỉ
Lần đầu viết review đồ ăn nên hơi lủng củng m.n thông cảm
Ảnh bát mình và ảnh mượn bạn
(NOTE : giá 10k nên tiền nào của nấy không có thịt chỉ rau và nước thêm chút tóp mỡ thôi . M.n cân nhắc nhé không lại bảo quảng cáo pr láo ) xem tiếp
Tớ thích ăn bún bò lắm,mà đi lên Quang Trung thì xa,bạn nào biết ở gần khu Xuân Đỉnh có quán nào ngon thì chỉ cho tớ với, từ ngày đến đây thấy cuộc sống ẩm thực nghèo nàn hẳn ý đa tạ các bạn trước. xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay được nhỏ bạn giới thiệu tới ăn phở Lý Quốc Sư ở nhà hàng Kun Steak số 8 Quang Trung Hà Đông. Mình có một số nhận xét sau:
- Thứ nhất, quán dễ tìm ngay mặt đường gần Highland coffee Quang Trung ạ, quán rộng lắm ấy tưởng phải đặt bàn trước ai ngờ dư chỗ tùm lum Bên trong trông sang chảnh cực, đèn lung linh huyền ảo luôn.
- Thứ hai, nhân viên lịch sự, đồng phục kiểu cao bồi trông rất hay, nhiệt tình và chu đáo khi khách đến cũng như về.
- Thứ ba, menu phong phú nhiều món đặc trưng là bít tết nhưng bữa nay quán có thêm phở và mình cũng khá thích phở ahihi.
- Thứ tư, đồ uống cũng đa dạng giá cả từ 35k-50k, như mình hnay chọn nước chanh leo 35k và nước chanh mật ong 35k uống khá được, cốc đựng cũng xinh nữa
- Thứ tư, phở có nhiều loại mình gọi một tô phở tái chín giá 49k và một tô phở đặc biệt giá 59k. Phở ngon, nước dùng ngọt đậm đà, nhiều thịt nữa, có đủ gia vị nếu bạn muốn tô phở ngon
Quán đang có khuyến mãi giảm 50% hóa đơn tiền phở nên hai đứa mình ăn hết 124k.
Điểm trừ duy nhất của quán là hơi nóng dù điều hòa vẫn bật, chắc tại quán rộng quá (có hẳn hai tầng), mình vs ny vừa ăn vừa lau mồ hôi Tóm lại sẽ ghé thăm vào một ngày k xa ahihi. xem tiếp
Địa chỉ quán là 26 Lê Trọng Tấn, qua ngã 4 LTT - Quang Trung 1 tẹo là đến. Đợt nọ lấy địa chỉ quán là đối diện tòa nhà FLC tìm mỏi mắt, cả nhà cứ tìm địa chỉ 26 LTT tìm cho dễ nhé xem tiếp
[ THẤT VỌNG ] - Bún cá lòng cay 14 Quang Trung
Thấy có bài review bún cá ở đây ngon nên đến thử nhưng thất vọng qá.
Nước dùng : Nhạt ko tả dc ..., chả có vị gì rõ ràng, k chua, k cay, lợ lợ.
Cá rán ko ròn
Nhân viên hơi chậm chạp, gọi 1 đằng làm 1 nẻo
Khen mỗi lòng cá sần sật ăn vui mồm
Tiện đây ai có chỗ nào ăn bún cá ngon thực sự chỉ cho mình với, thích ăn bún cá mà chả biết chỗ nào ngon xem tiếp
Review đồ ăn Nam Định

Hôm qua có đọc đc 1 bài về đồ ăn Nam Định, cảm thấy mấy hàng mình hay ăn và tâm đắc chưa đc nhắc đến nên hôm nay xin phép biên mấy câu. Mình sinh ra và lớn lên ở NĐ, đến năm 2011 thì mình đi học đại học và từ đó sinh sống tại HN nên trong bài viết này mình chỉ xin đc nhắc đến chủ yếu những món ăn, những hàng quán hơi xưa xưa 1 tí vì chục năm rồi ko ở NĐ liên tục, về chơi thì chỉ thích ăn quán cũ món xưa nên có nhiều hàng mới mình chưa cập nhật đc í, các bạn có gì bổ sung nhé. Và cũng thêm 1 điều là mình sẽ review ko đc rõ địa chỉ đâu vì thật sự mình nhớ đg đi đến các hàng ăn thì đúng rồi nhưng hỏi địa chỉ chính xác thì chịu:)) quen đg mà đi thôi ạ nên. Nào mình bắt đầu nhé, cbi viết đã thấy thèm rồi huhu nhớ đồ ăn NĐ quê tôi quá:))
1.PHỞ:
Vầng tất nhiên là phở rồi vì đi học đh ai cũng hỏi phở boà Lam Đệnh:)) tuy nhiên nói thật mình ko ấn tg phở bò NĐ lắm, phở bò HN mình thấy ngon hơn, thật. Hàng phở bò duy nhất ở NĐ mình ăn là phở cụ Tặng, đến phố Hàng Tiện hỏi thì ai cũng biết, hàng ở gần ngã tư Hàng Tiện và Hoàng Văn Thụ nha các bạn, có món áp chảo ngonnnn lắmmm, hồi trc mình ăn chờ hơi lâu mà ko biết giờ có lâu ko.
Chân ái phở NĐ mình là phở gà. Thật sự về nhà ko ăn bát phở gà mình ko yên tâm đi HN tiếp í. 1 hàng phở mình ăn từ hồi còn ngồi trong giọ xe đạp của mẹ đến tận bây giờ là phở Thâu ở Minh Khai nhé. Hàng nằm ở ngay đầu ngã tư Minh Khai và Mạc Thị Bưởi, bán sáng đến tầm trưa, nghỉ vài tiếng tầm 4-5g lại bán tiếp đến 10g tối. Chồng mình siêu ghét phở gà nhưng mỗi lần về nhà vợ lại rủ rê đi ăn đấy ạ. Gà siêu ngon, xíu siêu ngonnn và nc dùng tuyệt vời ông mặt giời ạ.
Ngoài ra còn 1 hàng phở ở đầu Hàng Tiện, trên đoạn phở cụ Tặng 1 tị nhưng bán tối thôi cũng bảo ngon lắm mà mình chưa thử lần nào mặc dù ở chính phố nhà mình luôn, vì mình chót yêu phở Thâu quá rồi hahaaaa.
Hết phở ạ. Sang món khác nha.
2.Bánh mỳ pate:
-Chân cầu thì nổi tiếng quá rồi, tuy nhiên mình thấy hơi ngấy ngấy, bán cả ngày thì phải.
-Bánh mỳ chợ Lý Thường Kiệt.
-Bánh mỳ Nguyễn Du, mà các bác mình hay ăn hồi xưa giờ bán nhà mất rồi, còn 1 bác vẫn bán.
-1 hàng mình cũng ăn hồi đi học là chỗ đg Hàn Thuyên giao với đg rẽ ra bể bơi Thắng Lợi, ngon thì cũng đc nhưng rẻ hehe.
-Thêm 1 hàng siêu ngon nè, mình hay ăn nhất mấy năm gần đây vì vừa ngon vừa cạnh nhà mình luôn, hàng ở đầu chợ Diên Hồng giao với Hàng Tiện, thơm ngon và rẻ, 8k/c phù hợp ăn lót dạ buổi chiều. Chị ấy bán cho khách mang đi HN nhiều lắm ạ, mình cũng hay mua pate nhà ấy mang đi HN làm quà.
3.Bún đậu:
Tất nhiên ko đc nổi tiếng như bún đậu HN nhưng ở NĐ có mấy hàng cũng hay lắm nè. Hàng bún đậu ở ngã tư Minh Khai và Võ Thị Sáu(mình xin sửa lại là đg Vỵ Hoàng nhé, chắc mới đổi tên vì trong tâm thức mình vẫn là đg VTS nhưng các bạn bảo là mới đổi tên rồi hehe), hàng bún đậu đầu chợ Lý Thường Kiệt. 2 hàng này thì siêu nhiều đồ ăn ngoài bún đậu nữa các bạn tha hồ ăn vặt
Có 1 hàng bún đậu trong chợ Diên Hồng bán buổi sáng cũng ngon, bún đậu bác Gái. Bán 5k/đĩa thôi bình dân mà, nhưng nổi tiếng nhất của bác ấy là chè sen, cũng 5k/cốc nhưng mình thề nó ngonnnnn ghê gớm ai ăn rồi vào xác nhận độ ngon nhé haha. Bn năm ko thèm lên giá nhé chị thích thì chị cứ bán 5k/cốc luôn.
4.Bánh đa cá rô:
Hàng Đồng là chân ái nòng iem rồi ko muốn đi 1 hàng bất kỳ nào nữa. Măng ngâm nó tuyệt cú mèo luôn ko biết là tả như nào. Nói chung ngon, các bác về nên ăn thử. Em tìm ở HN mà chưa có hàng nào giống vậy để ăn. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán bánh đa cá rô giống HĐ Nam Định chỉ em với nha em đi ăn cho bõ thèm.
5.Bánh đa cua, bún đũa:
-Bao nhiêu năm qua em chỉ ăn bánh đa cua và bún đũa bà Sơn(bà mới lên VTV1 cafe sáng đấy ạ), ko phải chỉ vì nó ngon, nó lạ, nó siêu cuốn mồm(theo lời thằng em em là chị ơi sao ko có thịt mà cuốn mồn thế nhỉ) mà còn vì cảm giác ăn rất sạch. Bà bán hàng nhìn rất là có cảm tình, chiều nào mình ra ăn thì cũng tầm ăn xế nên bà, con dâu bà, nhân viên nhà bà cũng đang ăn chính bánh đa, bún đấy luôn. Cảm giác ng ta làm sạch làm đảm bảo thì cả nhà ng ta mới ăn đc thế ấy ạ. Nói chung chấm 10đ luôn vì quá mê, giờ nâng cấp có ăn kèm chả rồi nhưng e vẫn là thích bát truyền thống nhất 15k là ấm pụng buổi chiều:))
-1 hàng bún đũa nữa e thấy cũng đông là đầu chợ Diên Hồng cắt Minh Khai, bán từ 2-3g chiều thì phải. Tuy nhiên cá nhân em thấy hơi nhạt, vì em team ăn đậm đà nên ko thích lắm tuy rất gần nhà.
6.Bún sung:
Hàng tại chợ Diên Hồng, có 2 hàng thì em ăn từ bé đến lớn hàng bác Hiền cua, là hàng ngồi trong nhà và là hàng lên VTV1 đấy ạ, vẫn là rẻ, tuy ko bổ béo gì nhưng ăn vui mồm, sung ăn khá ngon hehe. Hình như có 10k/bát thì phải, giờ có thêm mọc ai ăn thêm thì đắt hơn, mọc ngon phết. Các bác ăn thử.
7.Xôi xíu:
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng em phải nói là hàng xôi xíu ngon nhất lòng em giờ chuyển lên HN rồi nhé, các bác thích thử vị xôi xíu đc ưu ái nhất trong lòng các thế hệ hsinh NĐ cũ mời đến 63 Hàng Lược, chân ái xôi xíu luônnn. Các hàng xôi xíu còn lại ở NĐ thì em ăn ko hợp mồn lắm. Nói chung ăn xôi xíu giờ ko phải chờ về NĐ nữa mà thích là em nhích luôn ở HN vì hàng chuẩn ở đây rồi mà hehe.
À ngoài xôi xíu thì ở gần ngã tư Bắc Ninh và Hoàng Văn Thụ có hàng xôi pate bán tối và đêm cũng ngon lắm ạ.
8.Bánh bèo:
Đây là cái món ko thịt nhưng siêu cuốn mồm nữa đây ạ. Bánh bèo NĐ chỉ có bánh và hành phi chấm mắm thôi nhưng em ăn phát 5c cũng là điều bình thg:)) các bạn ĐH của em chúng nó hành em xách bánh bèo lên HN cho cn gần chớt:)) ăn thì các bác cứ vào chợ Diên Hồng hỏi hoặc buổi chiều có 1 chị ngồi vỉa hè Hàng Tiện chỗ tiệm bánh Hoàng Thông. À còn 1 hàng bên Hàng Đồng chỗ rạp Kim Đồng bán chiều nữa. Em ko hay ăn sáng nên ko biết sáng ở đâu bán. Ôi ăn từ hồi 500/c giờ nó là 5000/c rồi mà vẫn hấp dẫn ko thể chối từ...
9.Bánh cuốn:
-Có bạn review bán cuốn Độ Ngần ngõ Quang Trung rồi nhé ạ.
-1 hàng nữa ở giữa chợ Diên Hồng gần hàng bún sung bán buổi chiều cũng ngon.
-1 hàng nữa bên đầu chợ Diên Hồng mặt Minh Khai bán đêm cũng đc.
Nói chung bánh cuốn NĐ em ăn thì thấy các hàng đều ngon sêm sêm nhau, dễ ăn ạ.
10.Nem:
NĐ có nhiều loại nem ngon lắm ạ, nem nắm, nem chạo.
-Nem nắm em xin gthieu hàng Thái Tử Gà đường bờ sông, gần chân cầu Dò Quan, nó nằm ở ngã ba Hàng Thao giao với đg bờ sông, ngon, sạch sẽ đầy đặn, trc em hay mua nắm 40 mang đi HN làm quà là to ngon r, có nắm 30, nắm 50, tuỳ chọn ạ.
Còn 1 hàng nữa thi thoảng em mua nếu ngại đi xa ra tận bờ sông là hàng ở gần cổng trg Trần Bích San, đi qua ngõ Gốc Mít 1 tẹo có cái hàng nhỏ tí, tủ kính và có biển nem nắm.
-Nem chạo NĐ em gợi ý hàng ở đầu Minh Khai ngã tư giao với Hùng Vương, em ăn từ bé, bì thính mỡ đều tay thơm lừng hehe.
11.Các loại quà bánh lặt vặt:
-Mọi ng hay mua xíu páo về làm quà thì có thể tìm mấy quán trên đg Trần Hưng Đạo đoạn nhà trẻ 8/3, hoặc có 1 cái lò bán ở ngõ Giỡ hay Rỡ hay Dỡ trên đg Hoàng Văn Thụ, lò bán cả bánh su kem NĐ siêu rẻ mà ngon các bạn thử nha.
-Nam Định còn 1 món gây thương nhớ em chính là bánh khúc, bánh khúc Nam Định ko có lá khúc xanh xanh trong nhân giống HN đâu nhưng tại em ăn quen thuộc quá rồi nên là vẫn thích bánh khúc Nđ nhất, có mấy hàng em hay ăn nhất là bánh khúc Minh Khai, đoạn gần ngã tư giao với Võ Thị Sáu, bánh khúc Hàng Thao, gần mấy hàng bánh mỳ chân cầu, mấy hàng này toàn bán chiều nhé ạ.
-Bánh gai Nam Định cũng hay đc mua về làm quà, cá nhân em thì thích bánh gai đc mua ở lò quen, đoạn Hàn Thuyên kéo dài nhưng toàn là mẹ em mua nên ko biết địa chỉ, bánh gai nóng, tươi rói mà thơmmm chứ em ko ăn bánh gai bà Thi bao giờ hihi.
-Bánh nhãn, kẹo sìu châu các hàng quán đều bán mang về làm quà, cả kẹo lạc nhé.
-À quên mất món bánh gối, mời các bạn qua hông trg Nguyễn Khuyến mặt Bắc Ninh ăn bánh gối cô Nguyệt nha:)) ăn xong nhiều ng mua mang về HN tự rán đấy:)) bánh gối cô Mai thì bảo ngon lắm nhưng xa nhà em nên lười chả đi bh, tại ăn bánh cô Nguyệt ngon rồi nên ko muốn thay đổi.
-Ôi quên mất bún chả, bún chả NĐ ko nổi như HN nhưng ngon thật sự các pác ơiiii. Em giới thiệu 2 hàng là bún chả nhà thờ, trên đg trần hưng đạo và bún chả hàng đồng các bác nhé. Ăn thử đi ạ ngất ngây con gà tây thơm lừng luôn.
-À ốc đầu chợ Diên Hồng bên phía Quang Trung và ốc cạnh cổng trg Cê Ku nè, bán chiều tối nha các vị, ốc luộc thôi nhưng ăn là mê.
12.Kem xôi:
Theo nhắc nhở của các bạn thì em xin thêm vào mục kem xôi vì em quên thật:)) kem xôi NĐ mời các bác qua phố Nguyễn Du hỏi ko ai ko biết nhé, có 1 hàng thôi nên ko nhầm đâu ạ. Kem xôi NĐ ăn với xôi vò, hạt xôi tơiiii nên khác hẳn kem xôi HN các bạn nha.
-Nói chung về Nam Định siêu nhiều đồ ăn ngon, NĐ chúng em chưa phát triển đc du lịch nhưng các bạn muốn đổi gió thì làm chuyến 2 ngày 1 đêm về đây đi ăn thoải mái coi như thay đổi kk là quá hợp lý đấy ạ. Cả 1 con phố Trần Hưng Đạo kéo dài cho các bạn tha hồ chọn hàng ăn uống, từ buffet đến gọi món, từ hutong gogi đến quán ăn vỉa hè, rất rất nhiều lựa chọn. Còn ko mời các bác foodtour chợ Diên Hồng nhà em 1 buổi chiều thì 100k các bác ăn đến tối:)) có khi ăn ko hết đâu:))
Trên đây là 1 vài dòng nhỏ:)) em viết về ẩm thực quê em, còn nhiều lắm nhiều lắm mà trong thời gian hạn hẹp em ko viết đc hết, và do cũng ko lê la nhiều nên ko biết nhiều quán xá hơn, nên bạn nào cùng quê cùng niềm đam mê ăn uống thì bổ sung tiếp nha:)) đồ ăn NĐ muôn nămmm:))))
À bạn nào cần lên lịch foodtour NĐ chưa biết nên sáng trưa chiều tối ăn gì thì cứ cmt mình thiết kế cho nha xem tiếp
nướng hàn quắc 89 Quang Trung - Hà Đông
Only đồ chấm ngon
Còn lại các bé nhân viên xanh chín lề mề gọi chán chê ko thấy mặt mũi đâu hết
Chưa kể toàn để khách tự thay vỉ tự thay cồn như thể ăn buffe tự chiến với nhau vậy
Với lại thịt ít chưa đủ no nếu so với jlegu nguyên khiết hay miyuki thì kém hơn nhiều nhiều cả về thịt và đb là nhân viên
Lần sau thì kiếm chỗ khác ăn thôi chứ phòng bé toàn hít khói là chính )) xem tiếp
*thông cảm k có ảnh bát bún vì mình k có thói quen chụp ảnh check in trc khi ăn*
Bún cá lòng 14 Quang Trung
Trưa nay vc mình đi ăn gọi : 1 bát 55k đầy đủ, 1 bát 48k đầy đủ thiếu cá bông. Cảm nhận như sau:
- Bát hơi khiêm tốn (với 1 ng ăn được như mình thì nó k đủ no).
- Có loại nước sệt sệt hỏi nv bạn ý bảo đấy là sốt me. Hỏi có giấm k thì k có. Sốt me đó hoà với bát bún cũng k có j đặc biệt, k dậy vị j.
- "topping" có lòng cá ăn dc nhất vì nó giòn giòn, cá bông 1 mẩu bé ăn dai, cá thu cũng bt.
Đánh giá : 5/10.
KHEN 1 ĐIỀU LÀ QUÁN NÀY LÀM TRUYỀN THÔNG QUÁ GIỎI. Mấy ngày nay kênh quảng cáo đồ ăn nào cũng hiện lên, những người ăn cùng mình hôm nay hầu như đều xem trên mạng rồi đến vì thấy kiểu ngáo ngơ tìm số nhà. Nói chung là 1 quán ăn quảng cáo pr tốt đã chiếm 50% thành công rồi, 50% còn lại dựa vào chất lượng. Đối với vị giác cá nhân mình thì nó k ngon lắm, cũng k phải là chán, bình thường. Nhưng để giới thiệu bạn bè, và tiếp tục quay lại, chắc là thôi. xem tiếp